Tuesday, March 24, 2015

Tuổi sáu mươi


Giọt sương gõ ngoài cửa
Tưởng như ai gõ trên đầu
Ô hay 60 tuổi hở?
Thế mà đến thật rồi sao

Vợ hì hụi bữa cơm chiều
Cháu con chúi đầu máy tính
Hưu rồi không màng lương thưởng
Mùa xuân tí tách bên thềm

…Chiều  nay có thằng bạn già
(bạn lính từ thủa Bê Ba)
Gọi đi ăn thịt chó
Mưa bụi rơi ướt ngõ
Bước ra đường rồi … lại thôi

Bần thần vào ra Quân Sử
Thế là thấy mình trẻ ra
Ồn ã bác này bác nọ
Mà vẫn … giấu vợ ra trò

Cháu cứ bám bà khiến ông thơ thẩn
Cả đêm hết ngồi lại nằm
Ru mãi mà nó không ngủ
Đành vào Quân Sử … bâng khuâng.


                                    16.1.2012

No comments:

Post a Comment