Thursday, March 26, 2015

Về đèo Ngang đi anh


Về đèo Ngang với em đi anh
Em sẽ hái cho anh trái sim trên sườn đá
Đừng chê quê em áo tơi nón lá
Quả cà nén quăn lưỡi bữa cơm chiều

Rưng rức cát trắng phau
Rau khoai lang lịm ngọt
Nắng và gió và mưa và lũ lụt
Đợi chờ anh giông tố đã quen rồi

Mẹ chẳng còn dìu em ở cõi đời
Mẹ biết em thương anh đấy
Mẹ bao dung nếu con mình tội lỗi
Em làm sao phản bội trái tim mình

Về đèo Ngang với em đi anh
Mưa vần vũ Hoàng Sơn lở lói
Em hành khất một đời em đợi
Nơi đèo buông dằng dặc gió trời.

                                    Hà Nội, 2010


1 comment:

  1. Người con gái Hà Tĩnh chờ đợi lính 320 đau đáu phía đèo Ngang.
    Chiến tranh là thế. Tôi ám ảnh mãi về người lính sư đoàn tôi với người Hà Tĩnh

    ReplyDelete