Con đường đêm ấy chúng tôi đi qua
Bùn khuấy mưa bết vào nước mắt
Pháo địch dăng trên tán rừng tan nát
Con đường vô danh
Khúc suối chúng tôi vục nước lên mặt mình
Soi thấy máu rớt trên mí mắt
Nắm cơm thiu rửa như củ khoai lang nhai đắng ngét
Con suối nay thành vô danh
Những chiều nhận thư em rừng thâm u hát
Tiếng chim kêu chĩu tổ nặng lòng
Đắp mộ bạn rồi anh đọc thư em
Chiều cũng vô danh vào tối
Suốt mùa mưa Sa Thầy
Khiêng nhau xuống núi
Bao gốc cây máu bạn tôi sơn két màu đồng
Cây vô danh nhức nhối .
Chúng tôi trở lại Đồng Dù
Mười mấy lớp hàng rào thép gai không còn nữa
Đồng đội tôi chết rồi mà mắt đang còn mở
Sáng hôm ấy cũng vô danh
Chúng tôi trở lại Sài Gòn
Những gốc cây vô danh bạn tôi gục xuống
Những bức tường vô danh bạn tôi tựa lưng gửi lại
Ngày sinh nhật vừa một tuổi quân
Bao năm tháng qua đi chúng tôi thành cựu chiến binh
Bạn đã mất thì chả đeo được kỉ niệm chương
huân chương
Hay đeo thêm lời khen nào nữa
Chỉ chúng tôi tuổi già mất ngủ
Tìm về những vô danh
Lại sắp đến 22/12
Soi thấy máu rớt trên mí mắt
Nắm cơm thiu rửa như củ khoai lang nhai đắng ngét
Con suối nay thành vô danh
Những chiều nhận thư em rừng thâm u hát
Tiếng chim kêu chĩu tổ nặng lòng
Đắp mộ bạn rồi anh đọc thư em
Chiều cũng vô danh vào tối
Suốt mùa mưa Sa Thầy
Khiêng nhau xuống núi
Bao gốc cây máu bạn tôi sơn két màu đồng
Cây vô danh nhức nhối .
Chúng tôi trở lại Đồng Dù
Mười mấy lớp hàng rào thép gai không còn nữa
Đồng đội tôi chết rồi mà mắt đang còn mở
Sáng hôm ấy cũng vô danh
Chúng tôi trở lại Sài Gòn
Những gốc cây vô danh bạn tôi gục xuống
Những bức tường vô danh bạn tôi tựa lưng gửi lại
Ngày sinh nhật vừa một tuổi quân
Bao năm tháng qua đi chúng tôi thành cựu chiến binh
Bạn đã mất thì chả đeo được kỉ niệm chương
huân chương
Hay đeo thêm lời khen nào nữa
Chỉ chúng tôi tuổi già mất ngủ
Tìm về những vô danh
Lại sắp đến 22/12
Ngày đầu năm ngồi xem lại những bài viết cũ, thấy có cái bài viết về 22/12 năm nào ấy. Ngồi bần thần. Tệ thật lại khó ngủ,
ReplyDelete1/1/2015