Saturday, March 28, 2015

CHỈ ANH LÀ TỘI LỖI VỚI EM THÔI


Em cạn đêm để nhìn anh trước giờ chia tay
Trong giấc mơ anh cười mãn nguyện
Gần gũi rồi xa thành kỉ niệm
Vui hay buồn cũng là kỉ niệm đó thôi



Dấu mình yêu em nhớ một đời
Anh lẫn lộn ngày và đêm hoang dại
Xa ngái tiếng mùa thu vọng lại
Biển ngợi xanh và đảo rất hoang

Có một đêm em hỏi chuyện An Tiêm
Nghe thấy mơ hồ trong tiếng sóng
Cổ tích rêu mọc chuyện tình yêu khờ dại
Cuối trời yêu khốn khổ đến cạn lòng

Chỉ có anh là vô tư đón nhận
Gió cứ mùa thu hoa cứ mùa xuân
Mang thú vui dấu vào ngực em để mùa đông không đến được
Tội lỗi với em kể mãi cũng không cùng


No comments:

Post a Comment