Có mấy thằng bạn người Mèo
Đi đánh trận cùng nhau ngày xưa
Hô : xung phong lớ!
Bị pháo bắn chặn đường
Chửi: Tịt mẹ thằng Thịu lớ!
Bốn mươi năm gặp lại
Chúng nó không già bằng mình
Cười nhe răng vàng
Cháu tao mười đứa lố!
Uống rượu say khướt cung mây
Thằng nào cũng tranh nhau kể
Gặp gái Ba nah giữa đường
Chỉ mấy thằng mèo sờ được lớ!
Rồi ôm nhau trời lạnh
Cổng trời lặng lẽ sương rơi
Bông có thằng nào khản giọng
Đêm Trường sơn …hành quân chúng mày ơi!
Hành quân thôi! hành quân lớ!
Hát loe lóe cả răng vàng
Ôi mấy thằng mèo hay thế
Bốn mươi năm mà giọng vẫn cứ vang
15/11/2014
Chúng nó không già bằng mình
Cười nhe răng vàng
Cháu tao mười đứa lố!
Uống rượu say khướt cung mây
Thằng nào cũng tranh nhau kể
Gặp gái Ba nah giữa đường
Chỉ mấy thằng mèo sờ được lớ!
Rồi ôm nhau trời lạnh
Cổng trời lặng lẽ sương rơi
Bông có thằng nào khản giọng
Đêm Trường sơn …hành quân chúng mày ơi!
Hành quân thôi! hành quân lớ!
Hát loe lóe cả răng vàng
Ôi mấy thằng mèo hay thế
Bốn mươi năm mà giọng vẫn cứ vang
15/11/2014
No comments:
Post a Comment