Monday, March 23, 2015

Đèo Sa Mù


Lên Sa Mù sáng nay
Mây loãng như hơi nước
Cây chìm trong màu mây
Sa Mù xa lặng ngắt

Còn ai nhớ năm xưa
Mà tìm đường về lại
Ngày chúng mình đi qua
Vào Khe Xanh đánh giặc

Quân đi rách màn đêm
Tan cả sương và gió
Đèo Sa Mù mùa xuân
Mây choàng khăn áo lính

Hoa chuối rừng tắm mưa
Suối ngọn nguồn rỉ rả
Đồng đội ngồi băng chân
Nhớ quê đang xuống mạ

Bao giờ xong Khe Xanh
Về qua đèo ta hái
Một nhánh hoa rừng thôi
Thấm  sương trời xa ngái

Bao đứa bạn không về
Đồi Động Tri nằm lại
Sa Mù đèo vẫn nắng
Vẫn mịt mài sương rơi

Tôi lên đỉnh Sa Mù
Bốn mưoi năm vẫn thế
Sương mờ như cơm rơi


Lại nhớ bao đồng đội

No comments:

Post a Comment