Tuesday, March 24, 2015
Đi tìm Tây Nguyên
Đi tìm tiếng suối buồn
Đi tìm cái rẫy ít mùa nương
Đi tìm hương thơm hoa cam lưng dốc
Đi tìm những con heo đằm bùn mùa mưa
Tiếng hú con trai con gái chìm vào ngày xưa
Tìm đâu váy áo em một thời đung đưa vòi nước
Lúc lắc vòng bạc cổ chân
Lúc lắc ngực trần
Mặt trời lặn vào những quả bầu no ngắm em ngắm suối
Tìm đâu cầu thang bóng vết tay vịn của cha
Tìm đâu cái gùi bồ hóng sấy đen lưng mẹ
Bụi ba zan ngấn cổ em rìn rịn đỏ
Tù và u … u mốc tượng nhà mồ
Ta đi tìm em ngày xưa khói thuốc “Đồng bào”
Ngày ta đi Ban Mê ngực em nhú
Tây Nguyên ơi ta nhớ nhớ
Ta nhớ mùa nương xa lắm
Ta biết mùa khô lại về
Cái rẫy thương ai thương ngẩn ngơ.
Hà Nội, 12/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment