Ta rời phố về quê
Bỗng quên ngay thành phố
Mấy chục năm xa nhà
Lại trở về Tết cũ
Tóc mình như mưa rây
Má mình lạnh như say
Người bạn xưa cũng lạnh
Cháu con chẳng về đây
Tóc chúng mình thì bạc
Mắt nhìn nhau màu mây
Xuân ngày xưa lại đến
Ngại ngùng cái nắm tay
Bạn từ trên ngược về
Tôi ở Hà Nội lên
Quê cũ mà vời vợi
Chẳng ai gần nhà hơn
Cầm tay nhau ra ngõ
Vẫn ấm như ngày nao
Chỉ có chân hơi chậm
Gặp bờ ruộng thấp cao
Chẳng hỏi thăm gì nhau
Chỉ toàn ôn ngày cũ
Chỉ những câu chuyện kể
Thuở ấy thèm được yêu
Thủa ấy tôi và bạn
Học sơ tán trường xa
Đêm về chung đường vắng
Con tim đập đập là
Rồi đường ai nấy đi
Già rồi thì gặp lại
Tết quê mình rất thật
Tình mình trôi rất xa
Hai người già chia tay
Xóm cũ mờ mưa khói
Có hai người … hôn nhau
Ở khúc quanh đường mới.
No comments:
Post a Comment