Monday, March 23, 2015

Mưa


Chiều  ơi chiều lại mưa rồi
Trắng trời nước bóng bọt bèo lênh đênh
Ai gò lưng bước một mình
Ta nghe như mẹ gồng mình trong mưa

Nghe từ thuở ấy rất xa
Ta với em chạy quanh nhà tắm mưa
Hớt hoài bong bóng ngẩn ngơ
Chỉ lo mưa tạnh em về nhà em
Thế rồi mưa mấy cũng tan
Râm ran ếch gọi ruộng tràn cá Rô
Em về rồi đứng ngẩn ngơ
Cầu vồng bỗng nổi phía nhà của em

Tôi đi từ thuở mười lăm
Những chiều mưa cũng xa xăm mất rồi
Chiều nay chiều lại mưa rơi
Nhớ em bong bóng lại trôi phập phồng



No comments:

Post a Comment