Hà Nội mấy hôm nay gió như thổi ra từ lò luyện thép
Họ bảo đấy là gió Lào
Cái thứ gió táp vàng khô úa lá
Sao lại gọi là gió Lào
Tội nghiệp không?
Có một thứ thuốc hút hôi rỉnh hôi rình
Mười người đến chín người thậm ghét
Bẩn hôi nhếch nhác
Người ta cũng gọi là thuốc Lào
Lại một thứ bệnh da liễu hay sinh ra ở những vùng gớm giếc
Thời sinh viên chúng tôi đóng cửa phòng bôi I ốt
Rồi thì vừa nhẩy vừa la
Cái thứ Hắc Lào này con gái cũng không tha
Sao cứ mang bao nhiêu tật xấu
Đặt tên là Lào?
Lại có bao nhiêu cái đẹp mà rất xấu
Lại mang tên là Hoa ?
21/6/2014
Mười người đến chín người thậm ghét
Bẩn hôi nhếch nhác
Người ta cũng gọi là thuốc Lào
Lại một thứ bệnh da liễu hay sinh ra ở những vùng gớm giếc
Thời sinh viên chúng tôi đóng cửa phòng bôi I ốt
Rồi thì vừa nhẩy vừa la
Cái thứ Hắc Lào này con gái cũng không tha
Sao cứ mang bao nhiêu tật xấu
Đặt tên là Lào?
Lại có bao nhiêu cái đẹp mà rất xấu
Lại mang tên là Hoa ?
21/6/2014
No comments:
Post a Comment