Monday, July 6, 2020

Bài thơ tháng 5 (2)


Va vào đâu cũng lên màu đỏ
Tháng 5 này tháng 5 ơi
Ta tạm biệt những ngày cờ hoa ấy
Đi tìm người thân lưu lạc dọc quê ta

Chưa kịp yêu nắng những miền đất ta qua
Con sông Sài gòn đã quặn thủy triều di tản
Em áo dài mướt mùa hè trên bến
Đêm dùng dằng leo lét tháp Ba chuông

Va vào đâu ở phố ở phường
Cũng thấý lên màu hoa đỏ
Em gái Sài Gòn hớn hở
Mai anh về rồi hôn vội ánh đèn đêm

Ơi bài thơ tháng 5
yêu không đủ giữ em trong thành phố
Có bao nhiêu lỡ dở
Biêng biếc thời đau đớn đại dương .

Ơi bài thơ tháng 5
Anh với mình có nhau trong mùa cờ đỏ
Nửa thế kỉ nhớ ngày ngác ngơ về phố
Rồi mang về nước mắt bạn bè tôi
sáng 6/5/20

No comments:

Post a Comment