Monday, July 6, 2020

Nhớ mưa


Mưa ở chung cư như không mưa
Mà nghe ấm ức sấm âm u
Thèm thế, vỡ òa như quê cũ
Mua đổ ào vào ngày ta trẻ thơ
Mưa cứ vô tư tưới lên gò
Cọ xanh chè ướt hoa đung đưa
Tím rẫy cả vườn trời lại nắng
Vạt rừng đầm đẫm những hoa mua
Ta dắt tay em lội xuống đầm
Bẻ vội chùm sen mưa vừa xong
Rồi biết là đêm nay cá quẫy
Cá đẻ từ đêm đến hừng đông
Em ở tận xa chẳng trở về
Đầm sen nức nở ở nhà quê
Tháng này nắng lắm rồi mưa lắm
Cá quẫy bao giờ đến ngày xưa?
17/ 6 /2020 trời mưa.

No comments:

Post a Comment