Trách thân đi mãi không " dìa "
"Dìa" trông đèo Cả Vũng Rô đông thuyền
Trách mình chẳng giữ chữ duyên
Qua cầu Bàn Thạch gió lên mặn mòi
Đi đâu lâu thía nẫu ơi !
Mấy mươi năm vẫn thương người lính xưa
Người đi từ ấy không dìa
Em cào ruộng dưới em bừa ruộng trên
Mấy mươi năm vẫn thương người lính xưa
Người đi từ ấy không dìa
Em cào ruộng dưới em bừa ruộng trên
Em lên Hòn Kén em tìm
Em lên đường 7 hoàng hôn Sơn Hòa
Trái cà em cắn làm ba
Đợi anh trái chuối Tuy Hòa cắn tư
Em lên đường 7 hoàng hôn Sơn Hòa
Trái cà em cắn làm ba
Đợi anh trái chuối Tuy Hòa cắn tư
Cột hai đầu võng vào thơ
Người đi đèo Cả em chờ Cù Mông
Tháng tư về tháng tư mong
Bóng cờ soi đỏ con sông Đà - Rằng
Người đi đèo Cả em chờ Cù Mông
Tháng tư về tháng tư mong
Bóng cờ soi đỏ con sông Đà - Rằng
Trách thân qua nỡ vô tình
Ngày "dìa" mình đã là ông là bà
Chiều nay trong gió Tuy Hòa
Thuyền về Đông Tác "nẫu à nẫu ơi "
Ngày "dìa" mình đã là ông là bà
Chiều nay trong gió Tuy Hòa
Thuyền về Đông Tác "nẫu à nẫu ơi "
Ở Núi Thơm Tuy An
13/5/20
13/5/20
No comments:
Post a Comment