Monday, July 6, 2020

Đến Văn Miếu

Mỗi năm đến Văn miếu
Vào mùa xuân một lần
Nhiều áo quần đẹp lắm
cạnh thơ có hàng ăn.
Người đâu mà đông thế
Thơm nức cả hồ Văn
Bao nhiêu là gánh hát
Hát xong rồi xuống ăn
Bún ốc và bún cua
Chua chua mùi bỗng rượu
Son phấn nào đung đưa
Mắt long lanh màu khói.
Ta qua xóm ông đồ
Thấy bà đồ ngồi đó
Thấy cô cậu đồ nữa
Tay cầm những là thơ.
Chữ Tàu và chữ Việt.
Cứ 100 1 tờ.
Hết 8 chục tiền giấy.
Hai chục là tiền " Thi"
Ngẩn ngơ trong phố chữ
Xơi một bát bún bò.
Chụp được vài kiểu ảnh.
Hết tinh thần mần thơ.
Sáng 5 tết Canh tí.

No comments:

Post a Comment