Monday, July 6, 2020

HOA TRINH NỮ


Trong đêm gió giản dị vô cùng.
Gió nói lời mềm như em thở
Áo cánh mang thơm của gió.
Đêm những xa như lên màu nhung

Đêm bảo tóc anh mềm lại sau những năm nhọc nhằn
Em bảo là em thở vào anh đấy
Thế là gió ghen với em
Để mình khỏa vào đêm xa

Có một con đường em từng đi về.
Hoa trinh nữ mùa thu ngẩng lên e thẹn.
Chúng mình rẽ xuống lối hoa râm.
Những mùa xuân sau trong mưa hoa bâng khuâng

Tháng giêng gió và đêm đều màu tím
Mắt người thao thức ở hai cơn gió tìm nhau
Sáng ra chòm hoa trinh nữ ở quê mình
Bỗng màu tím rất mới.
16/2/2020

No comments:

Post a Comment