Monday, July 6, 2020

Ngày cuối năm.


Dắt nhau đi về phía trước
Để lai sau lưng mùa đông
Chiều nay tôi kéo tấm áo
Gấp vào hơi nắng cũ cuả một năm.

Em ở miền xa nhiều nắng
Nhớ nhiều miền buốt sương giăng
Có người ở tít hun hút
Tuyết rơi về phía đầu năm
Thì chiều nay cũng khép ngực áo
Nhớ nhau, hôi hổi mùa trăng

Chén rượu tất niên chả thể nói là buồn
Cũng chả ai bảo là vui hết cả
Mùa qua vụn vỡ
Buồn vui như heo may đó thôi
Những khuôn mặt thân yêu không hề cũ
Ngày cuối năm thấy yêu nhiều hơn.

Có con sông cạn
Vì dâng nước làm sáng điện hết rồi
Con sông chả cho tất cả
Được cái này mất cái kia thôi
Vườn nhà tôi bỏ sắn trồng hoa
Ong bay về làm mật và lợn gà đi hết
Chúng tôi ra thị thành
Mỗi năm một lượt về quê
Những chuyến xe mưa rét.

Ngày cuối năm trời đẹp
Rét tê tê
31/12/2019

No comments:

Post a Comment