Gửi ngọn gió đêm này cho em
Gửi ngôi sao thức về gần sáng
Gửi cả tiếng chim vừa kịp sớm
Sương còn lạnh ở búp hoa
Gửi ngôi sao thức về gần sáng
Gửi cả tiếng chim vừa kịp sớm
Sương còn lạnh ở búp hoa
Gửi sáng vào miền em đến
Gửi đêm ở giấc ngủ nhau
Gửi tiếng thủy triều xa lắm
Những mùa biển vắng từ lâu
Gửi đêm ở giấc ngủ nhau
Gửi tiếng thủy triều xa lắm
Những mùa biển vắng từ lâu
bao nhiêu là đêm không ngủ
bao câu thơ cũ muộn màng
Thế là gửi vài sợi bạc
Vương vào thơ bao lang mang
bao câu thơ cũ muộn màng
Thế là gửi vài sợi bạc
Vương vào thơ bao lang mang
4/6/2020
No comments:
Post a Comment