Monday, July 6, 2020

NẮNG MÀU SƯƠNG


(Hôm nay ra phường nhận HH 45 năm tuổi đảng.)
Khuất lấp sau vòm hoa mùa hè dịch dã tan dĩ vãng
Người nối đi những bộn bĩ ngày thường
Em cũng ở nơi vén ngày nắng nực
Tìm về bờ suối bờ sông khu 4 với Trường Sơn

Người nồng nã mồ hôi trong căn nhà chung cư tắt điện máy điều hòa
Quạt điện rẻ tiền ì ạch phe phẩy
Nghe như tiếng suối
Trong rồn rạo động cơ gìa có tiếng cười em

Mỗi bữa cơm đau đầu nghe cải tổ chương trình học của cháu con
Thuở chúng tôi cái gì họ cũng coi là lạc hậu
Chỉ có máu chúng tôi thì không thấy ai tự khai là nương náu
Ở đó mà đi lên
Mùa hè ơi mỏng manh như màu sương
Bốn mốt độ cũng chả ai buồn nung nấu
Gia tài không ai khoe ngoài sương máu
Hồn người chỉ ở nỗi nhớ nhau

Bia tháng này nóng lắm lại nhạt mau
Bạn lính nhấm mặt nhau bằng rượu
Nắng bật nở hoa nhấn đau vào thế thái
Mưa đầu mùa sấm tộ tự đầu xuân.
25/5/2020

No comments:

Post a Comment