Monday, July 6, 2020

NHỮNG NẤM MỒ HÌNH BẢN VẼ


Nguyễn Trọng Luân -
Sinh viên Cơ Khí khóa 5 ĐH CƠ ĐIỆN - lính sư đoàn 320
( viết trong ngày khánh thành tượng đài THÀY TRÒ RA TRẬN- Trường Đại Học Cơ Điện )

Tao về thăm chúng mày
Mùa khô Tây nguyên bụi lắm
Nghĩa trang mờ trong nhang khói
Thăm thẳm hoa rừng mày ơi
Ở đây chả chia khoa chia trường
Chỉ chung tên là liệt sĩ
Hoa Dã Quì cúi đầu khóc
Gần nửa thế kỉ vẫn vàng.
Một mét vuông cho một ngôi mộ xếp hàng.
bằng đúng khổ giấy Ao ngày trước.
Nghĩa trang nhòe nước mắt.
Những bản vẽ này chúng mình nộp về đâu?
mỗi cuộc đời là một bản vẽ để đời sau.
Kĩ sư thế nào thì bản vẽ thế ấy
Chúng mày để lại
Những thiết kế không buồn.
Những thiết kế để dân tộc trường tồn
Dù còn rất nhiều quan tham kẻ xấu
Vẫn đỏ tươi màu máu
Màu hoa hồng và hoa pơ lang.
Hãy về chúng tao hôm nay tề tựu dưới mái trường
Dẫu chúng mày buồn vì có muộn.
Bên tượng đài nhỏ bé trong khuôn vườn trường cũ
Chúng mình cùng mang bản vẽ vào phòng thi.
19/12/2019

No comments:

Post a Comment