Monday, July 6, 2020

Nhớ biển




Về với sóng đi ta đốt nắng cuối chiều lên rượu đêm trên cát
Óng lân tinh đáy biển rọi lên trăng
Hơi sóng tóc dài vật vã tiếng u u con ốc nhớ hòn Ngư
Nhể ốc hương nhập nhòe quán nửa quen nửa lạ Nghi Hương Nghi Thủy mặn mòi

Ta dấu nắng vào lơ phơ tóc bạc mặn môi em nhận ra ta uống ở quán nào
Phi lao còn đâu mà vi vu khóc bê tông kè bãi lở xôn xao
Nhạc khuya sập sình mồ hôi đổ nhựa
Đưa người ngồi chân trần trên cát cạn gió trăng và ớt chỉ thiên Nghi Hải Nghi Trung.
Mùa hè mưng những vết thương

1/6/2020

No comments:

Post a Comment