Monday, July 6, 2020

Thương nhớ điểm cao 1015- 1049

Thương nhớ điểm cao 1015-1049
Trên đấy có nước không bạn ơi mùa đang khát
Sáu tháng không mưa sáu tháng cháo ba zan đổ khắp đồi.
Sau những nhọc nhằn cao điểm đã thành nơi khám phá
Đồng đội tôi thức dậy sau bốn mấy năm ngủ vùi.

Đừng buồn nhé bạn ơi nếu có ngày cháu con rộn rĩ
Chỉ thích chụp hình quên thắp một nén nhang
Cao điểm ấy như đỉnh trời người dễ gì với được.
Chúng mình đến đây đuổi kẻ địch đã chiếm của ta rồi.

Những đỉnh núi trên một ngàn ở Việt nam tôi.
Mà phải đánh kẻ viễn chinh để có chỗ ngắm nhìn đất nước
Máu chảy ở phía mặt trời, phía sau, phía trước.
Mùa này vẫn khát nước suối trong

Đỉnh cao này còn búng báng hay không
Tôi mang cây lên tặng các anh mà lo thiếu nước.
Khôn thiêng hãy chở che những cây con tưới bằng nước mắt
Đỉnh cao này sương cốt đẫm mồ hôi.

26/5/2020

No comments:

Post a Comment