Monday, July 6, 2020

Gió ở cuối đồng


Anh hành quân dọc đường 5
Sau lưng là đồng là biển
Tháng tư rì rầm mưa sớm
Nước lên ở cửa Đà Rằng.

Chả kịp về cùng Hòa Xuân
Má vẫn để cơm hai đứa
Có con thuyền nằm lặng im
Xóm ấp bâng khuâng cờ đỏ

Anh về từ trên rừng xanh
Em chờ dưới đồng thơm lúa
Đêm ấy đánh trận đèo Cả
Trăng lên muộn ở cuối đồng

Em bảo thắng rồi trở lại
Biển ở đây nhiều cá tôm
Súng nổ ngoài bãi Đông Tác
Mấy lần má lỡ chờ cơm

Giải phóng rồi anh lại đi
Đường lên Sơn Hòa xa lắm
Em ở cửa sông gửi gió
Thơm mồ hôi em và anh.
Phú Yên 12/5/2020

No comments:

Post a Comment