Monday, July 6, 2020

MÙA MĂNG ĐẮNG.


Đánh rơi lúm đồng tiền
Em lội ào sang suối
Lớp học trên đồi một rừng măng đắng
Có đàn sóc giương mắt như hạt đu đủ lắng nghe
Tiếng một người đọc tiếng Nga
Năm trước.

Mùa xuân lạnh lối lên nương
Em đi hái rau rừng ôn thi cuối cấp
Có một gốc cây đa
Rất nhiều con chim hít
Chuyền cành hót những tiếng khô cong trong mưa xuân
Tóc em dạo ấy rất dài
hanh mùi măng đắng
Anh mang đi cùng con tàu xuôi .
Năm mươi năm cứ yêu tháng hai
Rau rừng sau tết xanh mỡn
Tay người mầm như búp nương
Bạn cùng lớp hẹn nhau về Yên Bái.
hẹn mãi.

Tháng hai thiếu ngày.
Em không về.Tháng nào cũng thiếu
Măng đắng ở quê mình
Giờ không đắng nữa
Măng cũng đã hoa râm.

tháng 2/2020

No comments:

Post a Comment