Monday, July 6, 2020

MƯA CỦ CHI (2)


Không kịp che đầu che ba lô
Mưa ào xuống rửa khói đen trên má
Mưa muốn trôi nước mắt mà không thể.
Đô thành chỉ còn với tay thôi.

Ơi cơn mưa đầu mùa tinh khôi
Ướt áo đoàn quân hai mươi tuổi
Ơi cơn mưa vừa gặp rồi xa ngái
Gió căng gò ngực thẹn thùng

Binh đoàn anh vượt qua cầu Bông
Lúa đồng thơm áo thì con gái
Bạn anh nằm lại.
Cơn mưa tắm liệm giấc mơ về.

Cơn mưa Củ Chi
Hoa bằng lăng tím ướt đồng Tân Phú
Phía phi trường bùng bùng đạn nổ
Anh đi chiều phượng đỏ Hóc Môn.

"Ngày thống nhất vô thăm"
Miền Nam dừa nhiều lắm
Chiều ấy ở thành Quan năm tôi uống nước dừa của má
- Vội vàng rồi đi.

Ơi cơn mưa Củ Chi .
Ước gì 45 năm ta gặp lại
Em ở đâu ? Chúng mình đều là "nội" , "ngoại".
Nhớ nghẹn ngào trong mưa ấy - nhìn nhau.
27/4/2020

No comments:

Post a Comment