Monday, July 6, 2020

Tháng 3


Em bảo tháng ba nhớ quá.
Những là hội cuối mùa xuân
Anh bảo tháng này mưa lắm
Mưa thâm hoa nhãn cả làng.

Em bảo về quê đi anh
Mùa này muỗi bu xoan tím
Bờ ao vắng con cá quẫy
Đợi tháng 5 về đi em.

Ở xa nào em có.biết
Lối quê đường phá nát rồi
Họ chia lô vào ruộng mật
Quê mình giống như nhà ai

Tháng ba mẹ ăn rau má
Tập tàng nuôi cho chúng con
Bây giờ tháng ba thì nhớ
Cái ngày mùng 8 hân hoan.

Ai về thắp hương ngày 8 .
Tháng 3 trên mộ mẹ mình .
Bao nhiêu hoa nơi phố thị
Mà mồ mẹ thì buồn tênh.

Anh đưa con cháu của mình
Về quê trong chiều mưa rét
Mẹ cha nằm ở hư không
Mà lòng yêu như quặn thắt

Hôm nay Hà nội mưa lắm
Em nhớ về quê không em.
Nhớ mẹ trên đồng cua ốc.
Để nuôi một trời ấm êm .
4/3/2020

No comments:

Post a Comment