Monday, July 6, 2020

Chuyến xe ngày tết .


Già sầm sập mà yêu giao thừa thế
Chiều sang sông nhìn cây gạo trong sương
Con đường cũ chúng tôi đến lớp
Ào ạt buông cơn gió lạnh xuống đường
Ở con dốc lên lớp mình ngày trước
Có hàng hoa cô má đỏ cười tươi
Mưa muối tóc như là mưa ngày cũ
Bến sông Hồng vàng hoa cải làng tôi.
Xe chở nhớ thương nồng cam quýt
Chở cả hương khói bếp đêm qua
Nồi luộc bánh sáng nay chưa kịp rửa
Người đi rồi mùi khói cứ theo xa.
Anh qua lối làng em làng vắng quá
Mẹ cha ta muôn năm cũ cả rồi.
Ở chỗ mình sang đò ngày trước
Có một tốp người đứng ngóng chuyến xe xuôi
Chiều 29 tết Canh Tí- NTL

No comments:

Post a Comment