Monday, July 6, 2020

MƯA THÁNG HAI.


Nhập nhòe mưa chẳng ra mưa.
Vườn nghiêng nghiêng gió, ao vừa nhú hoa
Chân em lội ở vườn nhà
Mà hương bồ kết bay xa mấy vườn.

Ngoài đường ríu rít trẻ con
Pháo xì xụt đốt khói vờn vào nhau.
Có hương của một cây cau
Nở bung cả gió ngọt ngào sang em

Tết sao mà ngắn, mà thèm.
Sân ga xép cũng làm nên đợi chờ
Cây bàng già đến ngẩn ngơ
Năm mươi năm chẳng thấy về đón dâu.

Mưa tháng hai rơi ở đâu
Hàng cau cũ có còn tàu cau rơi
Tôi về ngõ vắng nhà tôi
Nhìn sang vườn ấy bồi hồi nhớ mưa.
28/2/2020.

No comments:

Post a Comment