Monday, July 6, 2020

Mưa phùn

Bích báo lớp 10

Sao mưa phùn vào mãi tháng giêng
Em chân đất ngón hồng trong gió bắc
Con suối ngập ngừng ngay đàu ngõ
Buổi đến trường sau tết ấy mưa bay.
Có bạn lên đường nhập ngũ sáng xuân nay
Em bảo cặp sách người đi gửi về lớp cũ
Có đứa khóc thấy ngăn bàn có lá thư trong năm để lại
Cô chủ nhiệm không cho ai ngồi vào chỗ người đi.
Tháng giêng mưa măng đắng lại mọc về
Sấm khe khẽ vào xuân búp nhú
Tiếng của nhau gọi ở vạt nương hoa chuối đỏ.
Mưa rây rây vuốt má lúc khuất rừng.
Cây Lụ già đứng mãi ở đầu nương
Mùa xuân ấy quả đơm xanh như mắt
Em bảo đến hè nó sẽ vàng như mật
Ngày chia tay nhau hoa dẻ rụng ven đường.
Anh trở về Yên Bái tháng giêng
Cánh rừng cũ nay đã thành nhà máy
Mưa phùn buông làng quê như màu khói
Lớp chúng mình ai nhớ lúc mưa bay .
Ta trở về mùa cũ sáng xuân nay
Tuổi cổ lai hi mà tóc mùi phấn viết
Có một thuở mưa phùn mang vào lớp
Nào có ai nhớ đến tận bây giờ?
NTL

No comments:

Post a Comment